Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

NƯỚC TRỜI ÂM THẦM NHƯNG LỚN MẠNH

THỨ SÁU SAU TUẦN III – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 4, 26-34
Lời Chúa: 4, 26-27
"Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa.”
Suy Niệm:
Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su dùng hai hình ảnh hạt giống, hạt cải và sự phát triển của nó để minh họa hạt giống Lời Chúa và Nước Thiên Chúa lớn dậy trong thế giới.
Nước Thiên Chúa được thiết lập giống hệt như một tiến trình gieo trồng và gặt hái trọn vẹn: từ mảnh đất được cày xới, đến hạt giống gieo vãi, hạt nẩy mầm sinh trưởng thành cây, rồi đơm bông trổ hạt và cuối cùng gặt hái.
Chúa Giêsu cũng gieo hạt giống Nước Trời nơi lòng con người, cùng với ơn Chúa, Nước đó âm thầm phát triển lan rộng khắp thế giới, tạo nên mùa gặt các linh hồn. Chúa Giêsu đích thân có mặt trong mùa gieo giống và mùa gặt hái. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chờ đợi, Ngài vẫn tiếp tục hoạt động một cách vô hình, qua Chúa Thánh Thần và Giáo Hội. Khi Nước Thiên Chúa đã phát triển đến lúc của nó, Ngài sẽ trở lại trong vinh quang, thu hoạch mùa gặt của Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con lầm tưởng thế gian là quê hương thật của đời mình, nên đã hoài công dành thời giờ, sức lực xây dựng cho nó to lớn tốt đẹp mà quên đi chăm lo đời sống đức tin và đức ái để làm Nước Thiên Chúa lớn mạnh trên trần gian này, Amen.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét