Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

TÂM TƯ CỦA THẦY

THỨ TƯ SAU TUẦN THỨ I – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 1, 29-39
Lời Chúa: Mc 1, 38
Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay nối tiếp ngày hôm qua, thánh Marco kể một ngày sống của Chúa Giê-su cùng bốn môn đệ: “Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo” (Mc 1, 29). Ngài chữa bệnh cho người mẹ vợ Phêrô. Có lẽ chuyện này được loan truyền, nên chiều đến, mặt trời đã lặn rồi mà dân chúng kéo đến xin Ngài chữa bệnh kể cả người quỷ ám: “Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa” (Mc 1, 32).
Đêm ngủ chưa tròn giấc thì đã thức dậy đi cầu nguyện: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1, 35).
Các tông đồ đi tìm Ngài vì dân chúng đã đến chờ, nhưng Ngài nói với các ông: “Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”
Theo trình tự bài tường thuật cho ta nhận ra ba tâm tình thổn thức của Chúa:
Cảm thương – Cầu nguyện – Rao Giảng.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, làm việc và cầu nguyện là hai cuộc sống song hành và kiện toàn trong cuộc đời Chúa, Xin cho chúng con hằng ngày phải bận rộn lo toan với đời sống của thân xác thì cũng luôn nhớ đến bồi đắp đời sống thiêng liêng linh hồn và cũng biết dùng lời Chúa và vật chất chia sẻ cho nhau, Amen.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét