Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

TỎ MÌNH LÀ THIÊN CHÚA TÌNH YÊU.


THỨ BA SAU CHÚA NHẬT HIỂN LINH – MÙA GIÁNG SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH Mc 6, 34-44
Lời Chúa: 6, 38
“Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các con hãy cho họ ăn đi". 
Suy Niệm:
Trong các ngôn ngữ nhân loại có lẽ tiếng Việt là ngôn ngữ giàu từ “ăn” nhất, ví dụ: nói thường kèm chữ ăn: ăn nói; chơi cũng có chữ ăn: ăn chơi v.v… Cái gì thái quá có lẽ cũng không tốt. Tuy nhiên, khung cảnh văn hóa của bửa ăn người Việt mang ý nghĩa sum họp và chia sẻ sự sống thì tuyệt vời.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, trông thấy cảnh dân chúng đông đảo theo Chúa Giê-su để nghe giảng dạy gần suốt ngày cả nơi thanh vắng, phần thì mệt, phần đói lã khiến Chúa động lòng thương làm phép lạ hóa bánh ra nhiều từ năm cái bánh và hai con cá cho năm ngàn người ăn và còn dư mười hai thúng đầy.
Chúa Giê-su tỏ mình cho dân chúng biết Thiên Chúa là tình yêu và ban sự sống. Thánh Gioan Tông đồ đã định nghĩa “Tình yêu là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta.” (I Ga 4, 10).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, hằng ngày chúng con nhận biết bao hồng ân Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm tình yêu Chúa trao ban mà mở rộng tấm lòng yêu thương anh em đồng loại như Chúa đã yêu thương chúng con, Amen.

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét