Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

TRÁI TIM BAO LA VÀ Ý THỨC MÙ QUÁNG.

THỨ TƯ SAU TUẦN THỨ II – MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH ANNÊ, TRINH NỮ, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 3, 1-6
Lời Chúa: 3, 4
Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?"
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng Marco kể lại Chúa Giê-su chữa người khô bại tay tại hội đường vào ngày Sabbat. Thêm một chuyện nữa về việc giữ giới luật. Nhóm biệt phái đang theo dõi xem Chúa Giê-su có giữ luật không; Chúa thì giúp họ nên hiểu luật cách nào. Ngài đặt câu hỏi để họ biết ngày đó dành làm việc lành phúc đức cho Thiên Chúa và cho mọi người: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?" (Mc3, 4). Vấn đề quá rõ, trong câu hỏi ngầm có câu trả lời, nhưng sự thể xảy ra không êm đẹp như vậy: “Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người” (Mc 3, 6).
Chúa đến với những người khốn khổ, bệnh nhân, tội nhân, những người xã hội loại bỏ, Ngài đồng bàn với họ, cảm thông, và tha thứ tội lỗi cho mọi người. Tuy nhiên, Chúa không bao giờ chấp nhận và tha thứ thói giả hình và mù quáng.
Vì mang thân phận hữu hạn, yếu đuối, con người sa ngã Chúa xót thương và cứu rỗi, nhưng nhắm mắt đóng kín tâm hồn, còn nhân danh đạo lý và giới luật để khước từ yêu thương, loại bỏ anh em đồng loại, Chúa gọi đó là tội chống lại Thánh Thần, tội không thể tha thứ.
Khi không có con tim yêu thương thì hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ, quan hệ con người với nhau và quan hệ con người với Thiên Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con giữ đạo vì luật buộc nhiều hơn vì yêu thương; tình yêu còn giới hạn và phân biệt. Xin ban cho chúng con trái tim, trong sáng biết sám lỗi lầm của mình và, rung động trước nỗi khổ của anh em mà nâng đỡ nhau, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét