Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

NHỮNG HÌNH THÁI ƠN GỌI

CHÚA NHẬT II – NĂM B – MÙA THƯỜNG NIÊN.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 1, 35-42
Lời Chúa: Ga 1, 39
“Người bảo họ: "Ðến mà xem". Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.”
Suy Niệm:
Phụng vụ lời Chúa hôm nay giáo hội giới thiệu về chủ đề ơn gọi. Thiên Chúa đã mời gọi từng người trong chúng ta theo cách riêng biệt và mang nhiều hình thái khác nhau của từng thời đại:
Trước tiên, tất cả ơn gọi có một điểm chung: Thiên Chúa chiếu cố khởi xướng; thứ đến sự đáp ứng của con người.
Thời Cựu Ước: Ơn gọi ngày xưa tiếng Chúa thường nói trong sấm chớp và thị kiến hoặc mộng mị v.v… như bài đọc I: 1 Sm 3, 3b-10. 19. Thiên Chúa gọi Samuel.
Thời Chúa Giê-su: Gioan thánh sử tường thuật ơn gọi các tông đồ đầu tiên, Gioan Tẩy Giả giới thiệu với hai môn đệ của ông khi thấy Chúa Giê-su đi ngang qua: "Đây là Chiên của Thiên Chúa" (Ga 1,36), và họ đi theo Người. Chúa Giê-su ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" (Ga 1, 38). “Người bảo họ: "Ðến mà xem"(Ga 1, 39).
Thời Sau Này: Chúa Giê-su mời gọi: ai muốn theo Chúa phải vác thập giá của mình và phải đi qua con đường hẹp mà Ðức Kitô đã đi.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa mời gọi chúng con làm môn đệ Chúa, đồng thời Chúa cũng muốn chúng con giới thiệu, làm nhân chứng Chúa trước mặt mọi người. Xin cho chúng con ý thức sâu sắc và chu toàn sứ mệnh để mỗi ngày mở mang nước Chúa rộng lan hơn, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét