Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

CHÚA MUỐN SAO; THÀNH SỰ VẬY.

THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 5, 12-16
Lời Chúa: 5, 13
“Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: "Ta muốn, hãy nên trơn sạch". Lập tức, người ấy khỏi phong hủi.
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay thánh Luca kể lại chuyện Chúa Giê-su chữa bệnh cho một người bị phong cùi cho ta nghiệm thấy những điều đáng khắc ghi và tập tành.
Thứ nhất, trong các đấng sáng lập tôn giáo không có vị giáo chủ nào vừa giảng dạy vừa làm phép lạ kèm theo như Chúa Giê-su. Ngài chữa bệnh cũng không như nền y học hiện đại ngày nay. Ngài chữa không dùng y cụ hay thuốc thang mà bằng ý muốn của Ngài, cho thấy rõ ràng Ngài là Con Thiên Chúa.
Thứ hai, lời cầu xin của người phong hủi thật tuyệt vời đáng cho chúng ta học cách cầu nguyện của anh. Anh không nói: Lạy Thầy xin chữa cho tôi được sạch mà anh nói: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch" (Lc 5, 12).
Tình yêu đòi hỏi sự gần gủi và chăm sóc. Trong khi con người hất hủi và xa lánh người bệnh cùi, Chúa Giê-su giơ tay chạm vào người bệnh và chữa lành họ. Chúa Giê-su xuống thế gian dạy về tình yêu và ban sự sống sống đời đời cho nhân loại.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, càng học hỏi, càng biết Chúa nhiều, chúng con càng tin tưởng vào tình yêu bao la Chúa đối với những người bệnh tật, người tội lỗi chúng con. Chúng con hết lòng xin cảm tạ, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét