CHÚA NHẬT CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP
RỬA – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH
MARCO 1, 6b-11
Lời Chúa: Mc 1, 10-11.
“Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy
Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán:
"Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".
Suy Niệm:
Hôm nay, mùa Giáng Sinh đã kết thúc, phụng vụ mùa thường niên
bắt đầu. Chúa Giê-su cũng như bao người Do Thái đến chịu phép rửa sám hối của
Gioan Tẩy Giả: “Hồi ấy, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa
bởi Gioan ở sông Giođan” (Mc 1,9).
Đây là ngày trọng đại trong lịch sử cứu độ. Ngày trời mở ra
phá tan bóng tối tội lỗi bao trùm. Ngày nước Thiên Chúa tại trần gian khai mở.
Ngày Ba Ngôi Thiên Chúa tỏ mình. Và Ngày Chúa Cha, Chúa Thánh Thần đồng hành
với Chúa Giê-su trên đường cứu chuộc nhân loại.
Có một lòng khiêm nhường thẳm sâu nơi Chúa Giê-su chúng ta
cần dừng lại chiêm ngắm. Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Ngài vô tội. Ta
còn nhớ chính Ngài đã rửa tội Gioan, khi ông mới có sáu tuổi tháng, nhảy mừng
trong lòng mẹ. Ba mươi năm sau, chính Ngài tự nguyện đến cho Gioan rửa tội lại
cho mình, vì để giữ trọn đức công chính. Và thêm ba năm nữa Ngài gánh hết tội
lỗi trần gian. Tuyệt vời!
Có lẽ nhờ sự kiện này mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con là kẻ có tội. xin cho tất cả mọi người
năng chạy đến bí tích hòa giải để xin ơn tha thứ làm hòa với Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét