Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

SỐNG THEO THẦN KHÍ THIÊN CHÚA.

THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH – MÙA GIÁNG SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 4, 12-17. 23-25
Lời Chúa: 4, 17
“Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến".
Suy Niệm:
Dân Do Thái đương thời sống dưới ách nô lệ của ngoại bang. Họ như đoàn người thầm lặng đi đến hố sâu bóng đêm của thần chết. Họ khao khát mong chờ ánh sáng chiếu tỏa giải thoát. Chúa Giê-su là Đấng Cứu Tinh, nguồn ánh sáng xóa tan tối tăm sự dữ. Ngài đến khai mở thời đại Thần khí Thiên Chúa, Thần khí sự thật của Nước Trời.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn vì được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con trung thành sống theo thần khí sự sáng và sự thật như lời Chúa truyền dạy, Amen.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét