THỨ
TƯ SAU TUẦN III – THƯỜNG NIÊN
Thánh Tôma Aquinô, linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh
TIN
MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 4, 1-20
Lời
Chúa: Mc 4, 20
“Những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết
giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi, và hạt một trăm".
Suy Niệm:
Chúa Giê-su dùng một dụ ngôn rất sống động và quen thuộc với dân tộc Việt
chúng ta là người gieo giống, và được chính Ngài giải thích hết sức rõ ràng:
Hạt giống thì chỉ có một; tâm hồn thì có bốn hạng người trong chúng ta.
- Người gieo hạt là gieo
lời Chúa. (Mc 4,14)
1/ Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì
Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. (Mc 4,15)
2/ Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi là những kẻ khi nghe lời
Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người
hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã
liền. (Mc 4,16-17)
3/ Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Đây là những kẻ nghe lời
Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, sự quyến rũ
của giàu sang và những đam mê khác xâm chiếm họ, bóp nghẹt lời Chúa, khiến
không thể sinh hoa trái được. (Mc 4,18-19)
4/ Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời
Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi, và hạt một
trăm".(Mc 4,20)
Nghe, biết giữ và làm sinh lợi là cuộc sống của người tin theo Ngài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con yêu mến Lời Chúa và đem ra thực
hành hằng ngày trong suốt cuộc đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét