THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH – MÙA GIÁNG SINH
Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH Mc 6, 45-52
Lời Chúa: 6, 51
“Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng.”
Suy Niệm:
Sau phép lạ hóa bánh cho dân chúng ăn, Chúa Giê-su giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa; còn Ngài ở lại giải tán dân chúng rồi lên núi cầu nguyện. Khoảng canh tư đêm tối, Ngài đi trên mặt biển mà đến với họ. Lúc này thuyền họ đang giữa biển và sóng gió to, họ đang lo sợ lại càng thêm hoảng hốt khi thấy Ngài họ tưởng là ma. “Nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: "Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ" (Mc 6, 50).
Đêm tối và Biển theo quan niệm Do Thái giáo là thế giới của tử thần. Sóng gió là cánh tay hung dữ độc ác ma quỷ vung ra giáng họa.
Chúa Giê-su là nguồn an bình hạnh phúc.
Các môn đệ sống có Chúa và vắng Chúa cho ta thấy thực tại đời sống của người Kitô hữu vậy.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con sống giữa thế gian muốn giữ tâm hồn bình an thật là quá khó, vì thế gian luôn tạo ra những gian trá đẩy xô chao đảo cuộc đời. Xin Chúa ở lại trong chúng con và gìn giữ chúng con sống trong tình yêu của Chúa, Amen.
Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH Mc 6, 45-52
Lời Chúa: 6, 51
“Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng.”
Suy Niệm:
Sau phép lạ hóa bánh cho dân chúng ăn, Chúa Giê-su giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa; còn Ngài ở lại giải tán dân chúng rồi lên núi cầu nguyện. Khoảng canh tư đêm tối, Ngài đi trên mặt biển mà đến với họ. Lúc này thuyền họ đang giữa biển và sóng gió to, họ đang lo sợ lại càng thêm hoảng hốt khi thấy Ngài họ tưởng là ma. “Nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: "Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ" (Mc 6, 50).
Đêm tối và Biển theo quan niệm Do Thái giáo là thế giới của tử thần. Sóng gió là cánh tay hung dữ độc ác ma quỷ vung ra giáng họa.
Chúa Giê-su là nguồn an bình hạnh phúc.
Các môn đệ sống có Chúa và vắng Chúa cho ta thấy thực tại đời sống của người Kitô hữu vậy.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con sống giữa thế gian muốn giữ tâm hồn bình an thật là quá khó, vì thế gian luôn tạo ra những gian trá đẩy xô chao đảo cuộc đời. Xin Chúa ở lại trong chúng con và gìn giữ chúng con sống trong tình yêu của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét