Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

HÔM NAY ĐÃ ỨNG NGHIỆM LỜI KINH THÁNH NÀY

TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 4, 14-22a
Lời Chúa: Lc 4,18-19.
“Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: "Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa".
Suy Niệm:
Bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su về quê nhà Na-da-rét, đang ở trong hội đường vào ngày Sabbat. Thánh Luca kể theo thói quen Ngài thường vào hội đường giảng dạy, nhưng hôm nay có vẻ Ngài vào lắng nghe và nhận thánh ý Chúa Cha được ghi chép trong sách tiên tri Isaia và công bố cho mọi người biết sứ mệnh của Mình sẽ thi hành nhiều hơn.
Sứ vụ của Ðức Giêsu là gì? Yêu thương, giải thoát và đem hạnh phúc cho con người để con người được sống tự do trong tình con cái Chúa.
Có một yếu tính không thể tách rời trong cuộc đời Chúa Giê-su là Thánh Thần. Thánh Thần luôn ở với Chúa Giê-su từ khi nằm trong bụng mẹ đến lúc tắt hơi thở trên thánh giá.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con mang thân phận con người hữu hạn, yếu đuối, lại thêm bị bủa vây bởi ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Xin Chúa gia tăng Thần Khí Chúa để chúng con yêu Chúa và yêu anh em mình, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét