Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

CÁI NHÌN TRẦN THẾ

THỨ BẢY SAU TUẦN THỨ II – MÙA THƯỜNG NIÊN
Thánh Phanxicô Salêsiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 3, 20-21
Lời Chúa: Mc 3, 20-21 - "Người đã mất trí".
“Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí".
Suy niệm:
Đoạn văn trên là trọn bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ ngắn gọn nhất trong năm, võn vẹn có hai câu nhưng đánh giá cả một con người.
Đứng trên bình diện nhân tính, thân nhân Chúa Giê-su đã sai lầm. Giả sử không biết một tin tức nào cả, chỉ cần quan sát theo Ngài về nhà có cả mười hai môn đệ và dân chúng đông đảo, không lẽ họ bỏ nhà cửa công ăn việc làm để theo một người mất trí sao, chắc chắn không thể như vậy.
Xét trên bình diện thần tính, điều này đúng một phần. Cho đến ngày nay con người vẫn còn cho Chúa Giê-su là người điên, vì không có ai yêu điên cuồng như Chúa Giê-su yêu nhân loại.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, không chỉ thân nhân Chúa ngày xưa mà cả chúng con ngày nay nữa đã không tin nhận Chúa là Thiên Chúa thật, vì chúng con sống theo sống xác thịt, theo trần thế nhiều hơn theo lời Chúa dạy. Xin tha thứ cho chúng con hết thảy, xin giúp chúng con có cái nhìn siêu nhiên và thánh thiện về Chúa, về tha nhân, và về cuộc đời của chúng con, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét