THỨ NĂM SAU TUẦN II – MÙA THƯỜNG
NIÊN
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCO 3, 7-12
Lời Chúa: 3, 10
“Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều
đến gần để động đến Người.”
Suy Niệm:
Thánh Marco kể dân chúng ngày càng
đến với Chúa Giê-su như ngày hội: “đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia
sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả
những việc Người đã làm” (Mc 3,7-8). Trong số này có cả bệnh nhân,
Chúa Giê-su thấy người đông nên bảo các môn để chuẩn bị một chiếc thuyền
chèo ra dòng nước kẻo chen lấn Ngài; và người bị quỷ ám: “Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp
lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa" nhưng Người nghiêm cấm
chúng không được tiết lộ gì về Người. (Mc 3, 11-12).
Chúa Giê-su tránh đám đông nhằm giảm bớt cường độ cuồng nhiệt con người đến
với Ngài vì vụ lợi hơn là nghe rao giảng.
Chúa cấm ma quỷ không được xưng danh Ngài vì sợ sẽ làm cớ phạm tội cho
dân chúng sau này, khi Đấng Messia, Con Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng cứu độ
nhân loại bằng con đường khổ nạn và thập giá thì sẽ bị vấp ngã như lời những
người đi qua đường, các thượng tế và các kinh sư, và anh trộm bị đóng đinh bên
trái của Ngài. “Ông KiTô Vua Israel,
cứ xuống thập giá bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin” (Mc 14, 32).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa chờ đợi và mong chúng con chạy về bên Chúa, không cần mang
của lễ, nhưng Chúa cần tấm lòng khiêm nhu hiền lành và thi hành lời Chúa truyền
dạy. Xin cho mỗi người chúng con đừng làm theo ý riêng, đừng chạy theo ý của
loài người, nhưng chọn thực thi ý Chúa mọi đàng, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét