THỨ BẢY SAU TUẦN III – THƯỜNG NIÊN.
THÁNH GIOAN BOSCÔ, LINH MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH
MARCO 4, 35-41
Lời Chúa:
“Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển
rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ.
Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức
tin ư?"
Suy
Niệm:
Bài
Tin mừng hôm nay kể các môn đệ chèo thuyền đưa Chúa Giê-su sang bờ bên kia,
giữa khơi thì bão táp phong ba thổi mạnh đến nỗi nước ùa vào cả thuyền, Các môn
đệ hoảng hốt lo sợ mà Chúa ở đàng lái dựa gối ngủ.
Cuộc
đời mỗi người tín hữu chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang ở giữa dòng biển đời,
đầy phong ba bão táp, sóng vỗ tứ bề, không ít lần chúng ta hoang mang lo sợ.
Chúa Giê-su vẫn ở bên cạnh ta hằng này nhưng tưởng chừng chúng ta không hề
biết. Thường thì khi gặp gian nguy vô phương chống đỡ chúng ta mới nhớ đến
Chúa, còn những lúc thịnh đạt chúng ta để Chúa ra ngoài cuộc đời.
Cả
hai thái độ đều do thiếu lòng tin vào Chúa.
Cầu
Nguyện:
Lạy Chúa, tất cả chúng con, và cả Giáo hội Chúa nữa đã lắm phen chao đảo giữa biển đời, thần lực sự dữ ngày đêm không để chúng con yên nghỉ. Xin cho chúng con chọn Chúa làm gia nghiệp, trọn đời đặt tin tưởng vào Chúa, Amen.
Lạy Chúa, tất cả chúng con, và cả Giáo hội Chúa nữa đã lắm phen chao đảo giữa biển đời, thần lực sự dữ ngày đêm không để chúng con yên nghỉ. Xin cho chúng con chọn Chúa làm gia nghiệp, trọn đời đặt tin tưởng vào Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét