Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

ĐẾN CÙNG NGƯỜI

THỨ NĂM SAU TUẦN THỨ II – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 3, 13-19
Lời Chúa: 3, 13
Phúc Âm: Mc 3, 13-19
“Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người”
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại Chúa Giê-su thiết lập nhóm 12 tông đồ, là nồng cốt cho giáo hội sau này. Sự kiện này xảy ra trên núi, ý Người muốn, và họ đến. Võn vẹn chỉ như vậy nhưng nó vẽ lên một thực tại, một thế giới nhập môn đạo giáo của Ngài.
Trước tiên “lên núi”. Đây là không gian thánh thiêng trong kinh Thánh, nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người. Lập giao ước Mười Điều Răn (Xh 19,3); Chúa Giê-su biến hình trên núi Taborê v.v…
Thứ đến, “gọi những kẻ Người muốn gọi”. Vâng, tình thương Ngài dành đặc biệt cho mỗi người, chính Người chọn chúng ta trước và Người cũng muốn tách biệt chúng ta đi làm việc cho Người mà thôi.
Cuối cùng, những người được gọi phải rời bỏ thế gian đến ở cùng Người. Sau này Ngài sai các ông đi vào thế gian rao giảng Tin Mừng nhưng những môn đệ Chúa hoàn toàn không thuộc về thế gian.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin ban đức tin cho những người thành tâm đang tìm Chúa được gặp Chúa. Xin ban cho chúng con rời bỏ nơi yên vui của lạc thú và tội lỗi để đến với Chúa trong thánh lễ hằng ngày, Amen.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét