Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

TỪ PHÉP RỬA TỘI - ĐẾN PHÉP THA TỘI.

THỨ SÁU SAU TUẦN THỨ I – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 2, 1-12
Lời Chúa: Mc 1, 10
“Nhưng nói thế là để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất".
Suy niệm:
Thánh Marco hôm nay vẽ lại cho ta một bức tranh dân thành Capharnaum nô nức tuôn đến nhà Chúa Giê-su đang ở để nghe Ngài giảng dạy. Có một cảnh ngộ nghĩnh rất khôi hài của người bất toại nằm liệt trên giường: “Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống” (Mc 1, 4). Chúa Giê-su thấy lòng tin của họ mạnh như vậy nên đã nói: "Hỡi con, tội lỗi con được tha" (Mc 2, 5). Nhưng có mấy người kinh sư ở đó nghĩ thầm: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa"(Mc 2, 6).
Có ba điều đáng suy gẫm. Thứ nhất, người bất toại hôm nay cũng như người phong hủi hôm qua họ đã vượt mọi cản trở hoặc vô tình như đám đông, hay luật lệ (cấm không cho người phong hủi tiếp xúc với cộng đồng) của con người để đến với Chúa. Thứ đến, Chúa Giê-su tha tội cho người bất toại trước rồi mới chữa bệnh cho anh sau. Chúa Giê-su ban đầu âm thầm, sau công khai tỏ thần tính của mình là Thiên Chúa. Cuối cùng, đây là một trong những lời, lý do buộc tội Chúa sau này: “Ông nói phạm thượng” (Mc 2, 6).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, nhờ đức tin và lòng mến mà người bất toại được Chúa thương tha thứ tội lỗi, xin Chúa gia tăng đức tin và lòng mến, để chúng con bỏ tính ương lười và tội lỗi, mau mắn đến với bí tích hòa giải và Mình Máu Thánh Chúa đang âm thầm chờ đợi chúng con trong thánh lễ và trong nhà tạm hằng ngày, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét