Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

TỎ MÌNH CHO DÂN NGOẠI

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – MÙA GIÁNG SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 2, 1-12
Lời Chúa: Mt 2, 2
“Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". 
Suy Niệm:
Chuồng lừa hang Belem là nơi Chúa Giê-su sinh ra trông có vẻ bé nhỏ, đơn sơ, thấp hèn, nhưng bối cảnh lịch sử Ngài sinh ra rất to lớn trọng đại. Bắt đầu từ sự kiện: “Thời ấy, hoàng đế Augustto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ” (Lc 2,1). Đến khi Chúa Giê-su chào đời có ba nhà đạo sĩ tìm hỏi: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?” Giờ đây mọi việc đảo lộn từ trong triều đình ra ngoài xã hội: “Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua” (Mt 2, 3).
Tuy nhiên ngần ấy chưa hết, lịch sử cứu độ mở sang trang mới sáng lạng. Thiên Chúa không còn dành riêng cho dân Do Thái nữa mà giờ cho cả nhân loại mà đại diện là ba nhà đạo sĩ từ phương Đông.
Vâng, thánh ý Thiên Chúa thật kỳ diệu!
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, ba đạo sĩ từ phương Đông rời bỏ quê hương yên lành, không ngại đường sá xa xôi hiểm nguy lên đường theo ánh sao lạ tìm hang Belem thờ lạy Chúa, xin cho chúng giủ bỏ tính lười biếng ươn hèn, siêng năng đến với Chúa trong nhà tạm đang âm thầm chờ đợi chúng con hằng ngày, Amen.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét