THỨ BA SAU TUẦN
THỨ II – MÙA THƯỜNG NIÊN
Thánh Fabianô, Giáo hoàng, tử đạo
Thánh Sêbastianô, tử đạo
TIN MỪNG CHÚA
GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 2, 23-28
Lời Chúa: 2, 28
“Người bảo họ
rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày
Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat".
Suy Niệm:
Tin Mừng hôm nay là
khởi sự của một cuộc đối đầu triền miên giữa Chúa và nhóm Biệt phái về vấn đề
luật pháp. Chúa Giêsu không phải là một người vô kỷ luật. Ngài sinh ra và lớn
lên chu toàn mọi lề luật của trần thế và của tôn giáo, đã có lần tuyên bố Ngài
đến là để kiện toàn lề luật.
Tuy nhiên, Đức
Giêsu đã cho người biệt phái hiểu rõ tinh thần của lề luật. Luật phải được đặt
trên nền tảng yêu thương và nhằm phục vụ hạnh phúc con người. Việc làm cho
Thiên Chúa là tất cả những hành động đem lại tình yêu thương, đem lại hạnh phúc
và niềm vui cho con người cho cuộc đời. Thiên Chúa chỉ được vinh danh khi con
người được hạnh phúc.
Như vậy luật lệ là vì con người, là để giúp con người sống
chứ không phải để đàn áp và giết chết con người; luật lệ chỉ có ý nghĩa và giá
trị khi nó là một biểu lộ của tôn trọng và yêu thương đối với con người; trái
lại, tất cả những luật lệ nào đi ngược lại với sự sống và tình yêu, đều là
những luật lệ bất công.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, luật Chúa là luật yêu thương nối kết con người với
nhau và con người với Chúa. Xin cho mọi người trong chúng con khắn khít thắt
chặt nhau trong mối tình này của Ngài, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét