THỨ
BA SAU TUẦN THỨ I – MÙA THƯỜNG NIÊN
Thánh
Hilariô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
TIN
MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 1, 21-28
Lời
Chúa: Mc 1, 24
"Hỡi
Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng
tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa".
Suy
Niệm:
Bối
cảnh bài Tin Mừng thánh Marco kể hôm nay Chúa Giê-su đang giảng dạy trong hội
đường thành Capharnaum vào ngày Sabbát. Dân chúng kinh ngạc về giáo lý yêu
thương quá mới mẻ: “Người ta kinh ngạc
về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ
không như các luật sĩ” (Mc 1, 22). Vì lời Ngài có sức biến đổi, sức tiêu diệt
thần ô uế đang ám một người có mặt đang nghe giảng dạy khiến thần ô uế phải la
hét lên: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến
để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên
Chúa" (Mc 1, 24).
Đây
là lần thứ sáu tuyên xưng Chúa Giê-su là Thiên Chúa tính từ:
1/
sứ thần Gabriel truyền tin,
2/
sứ thần báo tin cho các mục đồng khi Chúa sinh ra,
3/
ba nhà đạo sĩ phương Đông,
4/
Gioan Tẩy Giả “Đây Chiên Thiên Chúa….”
5/
Tiếng Chúa Cha phán khi Ngài chịu phép rửa
6/
thần ô uế trong Tin Mừng hôm nay.
Cầu
Nguyện:
Lạy
Chúa Giê-su, trên trời dưới đất tung hô Chúa. Xin quyền năng Lời Chúa xua đuổi
thần ô uế đang ám ảnh trong đời sống chúng con. Xin giúp chúng con ý thức tuyên
xưng Chúa là Thiên Chúa trước mặt người đời bằng cuộc sống yêu thương và thánh
thiện của mình, Amen.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét