Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

ÁNH SÁNG TẬN TRÊN CAO

THỨ NĂM SAU TUẦN III – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 4, 21-25
Mc 4, 21-25
"Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao?”
Suy Niệm: 
Bài Tin Mừng hôm nay nói đến ba vấn đề mới đọc xem không có mạch tư tưởng cho lắm, nhưng suy gẫm kỹ ta thấy ý thức sứ mệnh và sự được mất của cuộc đời. Thứ nhất, chiếc đèn sáng phải đặt trên cao (Mc 4,21). Thứ đến, anh em đong bằng đấu nào, Thiên Chúa trả lại đấu ấy (Mc 4,24). Cuối cùng, ai có được cho thêm, và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất (Mc 4,25).  
Chúa Giêsu bắt đầu chuyện sinh hoạt hàng ngày rất tự nhiên ai cũng hiểu. Ngọn đèn thắp sáng cho cả căn nhà, ai cũng phải để trên cao. Ngọn đèn mà Chúa Giêsu nói ở đây có thể ám chỉ chính Ngài, hay Tin Mừng của Ngài giảng dạy. Cả Ngài lẫn Tin Mừng không được phép đem giấu cất, nhưng phải được loan truyền muôn nơi.
Cũng vậy, người Kitô hữu đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, giống như ngọn đèn đã thắp sáng nên đặt trên đế để chiếu tỏa chung quanh. Ai ai cũng lo sống xứng đáng ơn gọi của mình. Ai không thắp đèn mình chiếu sáng, và bất hạnh cho những ai làm cản trở ánh sáng lời Chúa, ánh sáng Tin Mừng thì Chúa nói đong đấu nào trả đấu ấy và cái có cũng bị lấy mất luôn vậy.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa xin hướng dẫn và giúp sức chúng con sống lời Chúa nên trọn hão. Xin đừng để chúng con chạy xác thịt, thế gian và người đời mà làm can trở ánh sáng chân lý chiếu soi cho nhân loại, Amen.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét