Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

MỚI VÀ CŨ .

THỨ HAI SAU TUẦN II – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 2, 18-22

Lời Chúa: 2, 22
“Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”
Suy Niệm:
Hôm nay thánh Marco thuật lại câu chuyện có người thắc mắc hỏi Chúa Giê-su tại sao môn đệ của Gioan Tẩy Giả và người Pharisêu ăn chay còn môn đệ của Chúa thì không. Ngài đã dùng một hình vui tươi của tiệc cưới trả lời rằng thực khách không thể ăn chay khi còn chàng rể trong bửa tiệc, ý muốn nói đến Ngài, và sẽ đến ngày các môn đệ Ngài ăn chay. Từ đó Ngài đưa hai ví dụ tiếp miếng vải mới vá chiếc áo cũ; rượu mới đổ bầu da rượu cũ là chuyện không ai làm để nói lên tinh thần mới trong giáo lý của Ngài.

Cầu nguyện và ăn chay rất cần thiết trong đời sống tôn giáo. Tuy nhiên cầu nguyện đòi hỏi thực hiện liên lỉ trong đời, còn ăn chay thì không nhất thiết như vậy. Ăn chay thường mang tâm trạng buồn, đền bù thống hối tội lỗi. Ăn chay để tránh, chừa tội nhiều là phát triển nhân đức. Những ngày lễ lớn, lễ trọng thì không ăn chay.

Miếng vải cũ vá áo cũ và rượu cũ đổ vào bầu da cũ. Vải mới may áo mới và rượu mới đổ và bầu da mới. Đây là giáo lý mới của Ngài về vương quốc Thiên Chúa và về Giáo hội của Ngài. Vương quốc tình yêu với quả tim mới sống theo thần khí Chúa hướng dẫn.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con một quả tim mới luôn sống hy vọng và vui tươi, vì Chúa là nguồn vui và hạnh phúc của chúng con, Amen.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét