Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI PHONG HỦI

THỨ NĂM SAU TUẦN THỨ I – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCO 1, 40-45
Lời Chúa: Mc 1, 40
“Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". 
Suy Niệm:
Hầu hết các phép lạ Chúa Giê-su làm cho những người cầu xin đều đỏi hỏi họ có lòng tin. Bài Tin Mừng hôm nay kể một người phong hủi đến và quỳ gối van xin và Chúa Giê-su đã chữa lành cho anh. Điều đó chứng tỏ anh có một niềm tin mảnh liệt và tuyệt đối vào Ngài. Anh tin Ngài là Đấng có quyền phép và giàu lòng yêu thương. Quả thật, anh không phải thất vọng.
Đức tin là quà tặng Thiên Chúa ban cho con người đồng thời con người cũng phải đáp lại niềm tin ấy. Đức tin đòi hỏi có hai chiều dung thông với nhau thành một, quyết liệt và tuyệt đối. Nếu chúng ta tin nửa vời, lưng chừng thì không còn đúng tên gọi đức tin.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con là những người tin Chúa từ thưở mới sinh, nhưng vinh hoa của thế gian và sự sung sướng của xác thịt đã làm lu mờ yếu đuối. Xin gia tăng thêm, xin cho chúng con siêng học hỏi giáo lý để phát triển đức tin của mình, và xin cho chúng con sống trọn niềm tin từ thưở ban đầu cho đến cùng, Amen.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét