Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

XÓA HIỀM KHÍCH, SỬA TÂM HỒN !

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 21,23-27
Lời Chúa: Mt 21, 25
“Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?”
Suy niệm:
Đây là một trong những cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và giới lãnh đạo Do thái; nó xảy ra ngay sau khi Chúa Giêsu đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đề thờ. Giới lãnh đạo Do thái chất vấn Chúa Giêsu: "Ông lấy quyền nào mà làm như thế?" Thực ra việc làm của Chúa Giêsu không làm cho cuộc lễ ở đền thờ trở nên náo loạn, mà giới lãnh đạo Do thái chất vấn Ngài cũng không có ý muốn đem lại trật tự cho Đền thờ. Cốt lõi là vì Chúa Giêsu đã đụng chạm đến quyền lợi của họ. Việc buôn bán trong đền thờ vào những dịp đại lễ là nguồn thu rất lớn đối với họ, nhất là gia đình vị Thượng tế.
Nhìn lại suốt hành trình rao giảng của Chúa Giêsu, không ít lần Ngài đụng chạm đến giới lãnh đạo Do thái. Nguyên nhân dẫn đến sự chống đối của họ là vì họ sợ mất ảnh hưởng, mất vinh dự hay quyền lợi. Và vì bám víu vào đó họ sẵn sàng phủ nhận sự thật về Gioan Tẩy Giả và về Chúa Giêsu. Ngay trong nội dung bài Tin Mừng họ cũng đã lếu láo tránh né vấn đề không trả lời câu hỏi của Chúa, và phần nối tiếp “Do Trời hay do người ta?”, Chúa Giê-su khai sáng cho ta một vấn đề: Lời Chúa và việc làm phát xuất từ Thiên Chúa phải vâng nghe.
Lời Chúa có năng lực biến đổi tâm hồn, biến đổi cuộc đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, dọn lòng đón Giáng Sinh Chúa đến, xin cho chúng con biết lắng nghe lời chân lý, lời sự thật hơn ham chuộng thực tại phù vân trần gian này, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét