Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

MẠNH MẼ CAN ĐẢM THEO CHÚA

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
THÁNH DAMASÔ I, GIÁO HOÀNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 11,11-15
Lời Chúa: Mt 11,12
Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được.
Suy niệm
Chúa Giêsu khen Gioan Tẩy Giả: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”.
- Gioan Tẩy Giả cao trọng là vì ông được Chúa viếng thăm ngay khi còn trong lòng mẹ. - Gioan Tẩy Giả cao trọng là vì ông có một lối sống nghiêm nhặt không dính bén đến trần gian. - Gioan Tẩy Giả cao trọng là vì ông trung thành rao giảng về Đấng Cứu Thế. - Gioan Tẩy Giả cao trọng là vì ông thực hiện hoàn toàn chương trình của Chúa.
Nhưng rồi Chúa cũng nói: “người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông”  Mt 11,12.
Và Chúa Giê-su nói: “Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được.” Sức mạnh ở đây không phải là sức mạnh của cơ bắp, lại càng không phải là sức mạnh của tiền bạc hay thế lực. Sức mạnh ở đây là sức mạnh đức tin, sự kiên trì, trung tín với Chúa.
“Mạnh mẽ can đảm”là chiến đấu với chính cái tôi, chính bản thân mình, phải từ bỏ những đam mê, những thói quen xấu, những việc làm không chính đáng, để phát triển nhân đức và tình thương, phải hy sinh cho người thân quen thuộc trong gia đình, trong làng xóm, cho tha nhân, và làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ người khác mới thực sự là thi hành giới răn "Mến Chúa Yêu Người".
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì đã không dám sống theo lời Chúa mời gọi, và không dám bảo vệ đức tin trước những lời chống bán Chúa và đả kích Hội Thánh, không thắng được tính ươn lười cố hữu gây nên sa sút trong đời sống đạo. Xin giúp mọi người trong chúng con thêm lòng yêu mến Chúa, và can đảm bước theo chân chúa đến cùng, Amen.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét