Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

MỪNG VUI LÊN! CHỨNG NHÂN CHO ÁNH SÁNG

CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG – NĂM B.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 1,6-8.16-24
Lời Chúa: Ga 1,26
“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.”
Suy niệm:
Trong đoạn mở đầu Phúc Âm, Thánh sử Gioan đã nói về Đức Kitô, Người là Thiên Chúa, là Nguồn Sáng, là Ánh Sáng đến trần gian.“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.”(Ga.1,9).
Khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy Thầy Lê-vi đến hỏi Gioan Tẩy giả: "Ông là ai?" Ông tuyên bố thẳng thắn: "Tôi không phải là Đấng Kitô." Đúng như lời Gioan Thánh sử đã viết về Gioan Tẩy Giả: “Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.” (Ga.1,6-7).
Gioan Tẩy Giả đã làm chứng cho ánh sáng Chúa KiTô đầu tiên bằng đời sống khó nghèo. Xuất thân là con trai một của dòng họ tư tế, ông đã từ bỏ nhà cửa êm ấm sung túc để vào hoang địa. Trang phục và ăn uống đơn sơ đạm bạc để giữ cả tâm hồn lẫn thân xác trong sạch.
Thứ đến, bằng đời sống khiêm nhường. Ông không nhận mình là Đấng KiTô, cũng không là ngôn sứ, mà chỉ nhận là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường cho ngay thẳng để Chúa đi.
Làm chứng bằng đời sống trung thực. Trung thực cả lời nói lẫn hành động. Ông đã can ngăn Vua Hê-rô-đê không được loan luân vì lấy vợ của anh mình để cuối cùng đón nhận cái chết đầu lìa khỏi cổ.
Làm chứng bằng sự quên mình để rao giảng và phục vụ. Ông đã t nguyn hy sinh đ cho Đng là S Tht được trân trng. Khi mi người tuôn đến mình, nhưng đã gii thiu h đến vi Đc Giêsu, nên ngài nói: “Người đến sau tôi, nhưng tôi không đáng ci dây giy cho Người” (Ga 1,27).
Lời Chúa mời gọi chúng ta nêu gương Gioan Tẩy Giả luyện tập nhân đức dọn đường đón Chúa đến và làm chứng cho Ngài với mọi người chung quanh.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin ban ơn thêm sức giúp chúng con sống đời nhân chứng cho Chúa thật vẹn toàn như thánh Gioan Tiền hô xưa, cho mọi người nhìn vào chúng con mà nhận biết Chúa là Ánh Sáng để tôn thờ, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét