Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

ĐÓN CHỜ HỒNG ÂN

THỨ BA SAU TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 10,21-24 
Lời Chúa: Lc 10,21
"Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ bé mọn.
Suy niệm:
Mở đầu đoạn Tin Mừng giới thiệu Chúa Giê-su đầy hoan lạc. Ân sủng là quà tặng của Chúa Thánh Thần. Ngài ban xuống cho tất cả mọi người, nhưng những ai có lòng khiêm nhu sâu thẳm mới đón nhận được, giống như trời mưa tuôn đổ nước xuống mặt đất, chỉ có những vùng đất thấp mới chứa đọng.
Chúa Giê-su đã ca tụng Chúa Cha đã giấu không mạc khải cho những người khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Thiên Chúa mà cho kẻ bé mọn. Không phải những người theo Chúa là những người ngu dốt kém hiểu biết. Những người thông thái đây là lý trí, tự cao, tự đại cây theo kiến thức của mình; Những người bé mọn là trái tim, khiêm cung, tự hạ sống theo tiếng gọi của tình yêu.
Lý trí thì hữu hạn; Thiên Chúa thì vô hạn. Lý trí không thể hiểu sự hiện hữu, vì sự hiện hữu không thuộc lãnh vực của lý trí. Dùng lý trí để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa là hành động điên rồ.
Nhận biết Thiên Chúa thuộc về đức tin, do Thiên Chúa ban cho những người có lòng khiêm nhường, mà Tin Mừng gọi kẻ bé mọn.
Trái tim mới đạt đạo. Lý trí thường phản loạn.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp sức để chúng con loại bỏ thói kiêu căng ngạo mạn, và xin ban cho chúng con trái tim đơn sơ bé mọn đón nhận mạc khải của Chúa trong cuộc đời, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét