CHÚA NHẬT – LỄ THÁNH GIA THẤT -
Năm B
TIN
MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 2, 22-40
Lời
Chúa: Lc 2,40
“Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy
khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”
Suy niệm:
Nhìn ngắm hình ảnh đẹp của Chúa
Giêsu thời niên thiếu, Ngài sống bên Đức Mẹ và thánh Giuse: “Con trẻ càng ngày
càng khôn ngoan…” (Lc 2,52), chúng ta được phép nghĩ về một gia đình hạnh phúc,
một tổ ấm yêu thương nơi gia đình Thánh Gia.
Chắc chắn Đức Giêsu đã thừa hưởng
từ nơi Thánh Giuse và Đức Maria lòng yêu mến lề luật, gắn bó với Đền Thờ, thói
quen siêng năng cầu nguyện, nghe và đọc Lời Chúa, Ngài còn thừa hưởng sự mau
mắn vâng phục Thánh Ý Chúa Cha một cách tuyệt đối bằng thái độ hiền lành khiêm
nhường, sự chuyên cần làm việc và tinh thần phục vụ quên mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, ngày nay gia đình nhân loại
nói chung, gia đình KiTô hữu nói riêng đang trên đà tan nát đổ vỡ. Xin Chúa
nâng đỡ tất cả. Xin cho họ biết chạy đến học hỏi mẫu gương gia đình Chúa trong
những lúc thử thách hơn giải quyết theo ý riêng nhất là chạy theo cách giải
quyết mê tín dị đoan của loài người, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét