THỨ TƯ SAU TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
LỄ KÍNH – THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ - BỔN MẠNG
CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO.
Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su theo
thánh Marcô 16,15-20
Lời Chúa: Mc 16,15
"Các con hãy đi khắp thế gian, rao
giảng Tin Mừng".
Suy niệm:
Thánh Marcô tường thuật đoạn Tin
Mừng này trong bối cảnh Chúa Giê-su trước khi về trời: “Vậy sau khi nói với các
môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa”. Đây là ngày giờ cuối
cùng và cũng là những lời cuối cùng của Chúa tại trần gian. Sứ mạng Ngài để lại
cho các tông đồ hai việc phải làm: ra đi và loan báo Tin Mừng.
Ra đi có nghĩa là không yên vị tại
chỗ mà rời bỏ vị trí mình hiện tại của mình để đến một khác. Loan báo Tin Mừng
mà các thiên thần loan báo cho những người chăn chiên trên cánh đồng Bê-lem xưa
“Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra”, tức là Chính Đức Giê-su Ki-Tô đã chết và đã
sống lại cứu chuộc nhân loại,
Thực hiện lệnh truyền này, Giáo
hội khởi đầu thời các tông đồ đã rời Giê-ru-sa-lem lên đường rao giảng khắp
nơi. Từ đó đến nay không biết bao nhiêu mái đầu xanh tuổi trẻ cả nam lẫn nữ,
các thành phần dân Chúa trong Hội Thánh đã nối bước kế tiếp rao giảng cho đến
tận cùng trái đất để quy tụ muôn dân muôn nước nên một trong vương quốc Thiên
Chúa.
Thánh Phanxicô Xaviê mừng kính hôm
nay là một mẫu gương điển hình.
Ngày nay rao giảng bằng lời không
đủ, nhân loại đòi hỏi cao người môn đệ Chúa là nhân chứng nhiều hơn và mạnh mẻ
hơn bằng gương sáng, bằng cuộc sống tốt lành thánh thiện trong môi trường sống của
mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin chúc lành các công
cuộc truyền giáo của Hội Thánh, và xin cho mỗi người chúng con biết hy sinh hãm
mình, từ bỏ những thú vui xác thịt trần thế dọn mình đón Chúa đến, và cũng nên
gương sáng cho mọi người để họ nhìn vào chúng con mà nhận biết Chúa tôn thờ,
Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét