Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

CHÚA NÂNG ĐỠ NGƯỜI KHÓ NHỌC

.THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH Mt 11,28-30
LỜI CHÚA: Mt 11,29
“Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.”
SUY NIỆM:
Bài Tin Mừng vắn vỏi hôm nay thánh Matthêu giới thiệu lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” (Mt 11,28). Tình yêu Thiên Chúa đã đi trước. Ngài đã đến với con người rồi, và cũng đã nhả ý mời gọi nữa, mời gọi tất cả không trừ một ai.
“Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng”. Những khó nhọc và gánh nặng của con người là gi? Nóng giận, ghen ghét, hận thù, tội lỗi, những gì nghịch với tình yêu. Ngài mời: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta”. Ách của Ngài, ách mà Ngài mời chúng ta mang là tình yêu mà Ngài đã thực hiện và đã trao ban cho con người, một thứ tình yêu chỉ những người có tâm hồn dịu hiền và khiêm nhượng mới đạt được.
“Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. Những ai có tấm lòng đơn sơ, khiêm tốn, sẵn sàng để lời Chúa biến đổi cuộc đời sẽ được bình an và hạnh phúc. Người môn đệ theo Chúa không đơn độc, không bơ vơ lạc loài, nhưng luôn luôn có Chúa Thánh Thần thêm sức và có Mình Máu Thánh Chúa KiTô nuôi dưỡng hằng ngày. Tất cả mọi sự đã được an bài hoàn hão cho con người.
Giờ là đến lúc, đến phiến chúng ta: đáp trả.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con trái tim hiền lành, khiêm nhường và yêu thương của Chúa để chúng con sống đem an bình hạnh phúc đến trong gia đình, thôn xóm và với mọi người, Amen.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét