Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

ĐÓN NHẬN ÁNH SÁNG

NGÀY 31/12 TUẦN BÁT NHẬT LỄ CHÚA GIÁNG SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 1,1-18
Lời Chúa: Ga 1,11
“Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người.”

Suy Niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay thánh Gioan trình thuật cả học thuyết thần học về Chúa Giê-su. Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa. “Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa” (Ga 1,1). Vũ trụ mà chúng ta đang sống và nhìn thấy đây nhờ Ngài hoàn toàn. “Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành.” (Ga 1,3). “Ở nơi Ngài là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.” (Ga 1,4). “Ngôi Lời là ánh sáng thật, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này.” (Ga 1,9). “Ngôi Lời trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).
Thánh Gioan xác minh thần tính đến nhân tính Chúa Giê-su. Ngài là Thiên Chúa tự hữu, sáng tạo vũ trụ, là sự sống, là ánh sáng và là người phàm, sống giữa chúng ta.
Chúng ta được sinh ra không có gì thuộc về mình. Tất cả cấu tạo, hình thành con người không do con người. Từ khi mới sinh cho đến chết tất cả Thiên Chúa trao ban. Thật phũ phàng! Con người phủ nhận, không tiếp đón Đấng tạo dựng nên mình.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con là những kẻ mong manh hèn mọn, nay còn mai mất không đáng gì với Chúa. Xin thương ban cho nhân loại, nhất là những người thành tâm tìm kiếm được gặp Chúa, và xin cho chúng con nhìn thấy vinh quang cao cả Chúa mà yêu mến Chúa nhiều hơn, Amen.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét