NGÀY 30/12 TUẦN BÁT NHẬT LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 2, 36-40
Lời Chúa: Lc 2,38
“Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng
Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel .”
Suy Niệm:
Chúng ta sống ước mơ điều gì? Hy vọng
vào ai? Và nói những gì?
Ông cụ Simêon trong bài Tin Mừng hôm
qua và bà cụ Anna hôm nay họ không rời bỏ đền thờ ngày đêm ăn chay cầu nguyện.
Chắc chắn ông và bà ấp ủ ước mơ về Thiên Chúa, hy vọng vào Đấng Cứu Độ. Ông bà
được Thiên Chúa ban cho toại nguyện, gặp gỡ Hài Nhi Giê-su lúc thánh Giu-se và
đức Mẹ dâng con trên đền thờ. Ông Simêon nói tiên tri về cuộc đời Chúa Giê-su
và về đức Mẹ; bà Anna nói về Chúa Giê-su
cho tất cả mọi người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel .
Lời Chúa mời gọi chúng ta ước mơ Thiên
Chúa, hy vọng vào Thiên Chúa và nói về Thiên Chúa với mọi người.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm
vui, tình thương và hạnh phúc của Chúa để chúng con chia sẻ cho nhau và chia sẻ
cho mọi người, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét