Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

MUỐN VÀO NƯỚC TRỜI, THỰC HIỆN Ý CHÚA

THỨ NĂM SAU TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Thánh Gioan Damas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 7, 21.24-27
Lời Chúa: 7,21
"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay là đoạn kết của Bài Giảng Trên Núi, Tám Mối Phúc Thật (Mt 5,1-12) và đúc kết lời giảng dạy bằng hình ảnh minh họa ngôi nhà được xây trên đá.
Chữ “học” trong ngôn ngữ của các dân tộc đều có cái hay nó. Tuy nhiên, trong tiếng Việt chúng ta có chữ “học hành” thật tuyệt vời. Nó bao hàm cả một triết lý sống uyên thâm. Học Hành là hai hành động thành một không thể tách biệt. Hễ học thì phải thực hành và thực hành những điều mình đã học. Hai hành động này bổ túc qua lại. Học mà không hành thì xem chưa học.
Học Hành thích hợp hoàn toàn với lời mời gọi trong Tin Mừng, Chúa Giê-su nói rất rõ: “chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.” Và Chúa quãng diễn “thực hành” dễ hiểu hơn: "Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá.” (Mt 7, 21.24-27)
Chúng ta đang sống những ngày đầu của mùa vọng, mùa Giáo hội kêu mời các tín hữu gắn bó khắn khít với Thiên Chúa trong cuộc đời mình bằng những việc làm đạo đức, bác ái cụ thể.
Đạo Chúa là để sống.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con là những người theo Chúa, chỉ mới giữ đạo, giữ lề luật một phần do còn chạy theo thú vui, vật chất, thế gian; một phần đời chưa thực sự tận hiến cho Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con chấp nhận gian nan, thiệt thòi can đảm sống thực hành ý Chúa dạy, Amen.









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét