Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

CHÚA ĐÃ LÀM CHO TÔI NHƯ THẾ ĐÓ

NGÀY 19 THÁNG 12.
TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 1,5-25
Lời Chúa: Lc 1,23
“Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan.”
Suy niệm:
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay vừa mặc khải cho thấy sự hiện diện tình yêu của Thiên Chúa trong lịch sử loài người, vừa mặc khải cho thấy vai trò của con người trong kế hoạch mặc khải và cứu độ của Thiên Chúa. Việc cưu mang Gioan Tẩy Giả bởi một người mẹ vô sinh và tuổi đã cao niên là do có sự can thiệp của Thiên Chúa, nhằm thực thi kế hoạch của Ngài là dọn đường cho Con của Ngài đến. “Được đầy Thần Khí và quyền năng của tiên tri Êlia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để đưa tâm hồn  cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” (Lc 1, 17).
Theo cái nhìn đức tin, trong chương trình cứu rỗi của Chúa, mỗi người sinh ra đều có một ơn gọi, một sứ mệnh. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra và xác tín ơn gọi, sứ mệnh của mình cũng như của anh chị em trên trần thế, nhất là sứ mệnh dọn đường đón Chúa đến.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xưa Chúa đã thăm viếng và thương ban con cái cho gia đình Giacaria, xin Chúa nay cũng thăm viếng và ban ơn cho tất cả gia đình trẻ nhận thấy tình yêu và hôn nhân là món quà Chúa ban để con cái họ cũng như những gia đình chung quanh nhận biết Thiên Chúa là Tình Yêu, Amen.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét