Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

DỌN LÒNG ĐÓN CHÚA

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM B.
CÁC BÀI ĐỌC Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MARCÔ
Lời Chúa: Mc 1,3
"Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".
Suy niệm:
Con đường là một trong những hình ảnh quen thuộc của đời người. Con đường có nhiều loại: lớn, vừa, nhỏ, ngắn, dài; nhiều hình thể khác nhau: thẳng, cong, ngoằn ngoèo; và cũng có nhiều địa hình khác: cao, thấp, lồi, lỏm, mà ai trong chúng ta cũng đã từng rảo bước. Đó là con đường vật lý.
Tin Mừng hôm nay mượn hình ảnh đó diễn tả chính tâm hồn mỗi người. Tâm hồn như những ngọn đồi cao: kiêu căng, ngạo mạn, tự cao, tự đại, khoe khoang, tự ái, nóng giận, luôn muốn hơn người.
Tâm hồn như những hố sâu: hờn giận, ghen ghét, chia rẻ, bất hòa, thâm độc, nham hiểm, tham lam, đam mê, danh lợi, lạc thú,.
Tâm hồn như những quanh co: lừa lọc, gian dối, xảo trá, nói thêm, nói thừa, gieo vạ, cáo gian, gây oan, không tôn trọng sự thật.
Tâm hồn như những ghồ ghề: độc ác, tàn nhẫn, bất chính, bất lương.
Đối với con đường vật lý sửa san bằng đã khó, tốn kém tiền của công sức và thời gian nhiều; đối với tâm hồn không dễ dàng chút nào. Gioan Tẩy Giả, hình ảnh gương mẫu sửa chửa con đường đón Chúa, đã từ bỏ cảnh sung túc con trai một trong gia đình tư tế để vào hoang địa tu luyện. Ông mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng.
Ngày nay không yêu cầu như thế, nhưng Tin Mừng đòi buộc chúng ta phải từ bỏ con người cũ, khoác lên người cây thập giá và mặc chiếc áo Tin Mừng vào tâm hồn của mình để hân hoan đón chào Chúa đến.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, từ khi sinh ra tâm hồn chúng con trong trắng rất đẹp. Khi lớn lên vào đời chúng con cũng được đời nuôi sống phát triển, nhưng đời cũng đã làm cho chúng con hoen ố xấu xa. Xin cho chúng con loại bỏ tất cả những gì không hợp với Tin Mừng Chúa giảng dạy, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét