NGÀY 20 THÁNG 12 – TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ GIÁNG SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 1,26-38
Lời Chúa: Lc l,38
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ
thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Suy niêm:
Bài Tin mừng hôm nay ta đã được nghe đi nghe lại rất nhiều
lần trong năm Phụng vụ vào các ngày lễ kính Đức Mẹ, đến nỗi đã trở thành quen
thuộc. Nhưng trong lần này, tuần bát nhật chuẩn bị Giáng sinh, có điều rất đặc
biệt vì ta đã tiến gần sát Lịch sử Cứu chuộc, tức gần đến ngày Con Thiên Chúa
giáng trần mà mọi lời tiên báo trong Cựu ước sắp trở thành hiện thực.
Hãy tưởng tượng khung cảnh truyền tin hôm nay và đặt lại vấn
đề: giả sử một sứ thần truyền tin mang thai cho một trinh nữ xuân xanh, ở vào
địa vị của ta liệu ta dám nhận lời không? - E rằng không. Vậy đức Maria dựa vào
đâu, điều gì chấp nhận dễ dàng và ngoan hiền như vậy? - Đức Tin ! Tin vào Thiên
Chúa. Tin một cách mạnh mẽ và tuyệt đối.
Lịch sử cứu độ thời Cựu Ước bắt đầu bằng một hành vi đức tin của Abraham.
Ông được gọi là “cha của những kẻ tin”. Lịch sử cứu độ thời Tân Ước cũng bắt
đầu bằng hành vi đức tin của Đức Mẹ. Đức Maria được gọi là “mẹ của những kẻ
tin”.
Lịch sử cứu độ của mỗi người cũng phải bắt đầu bằng hành vi đức tin của chính
mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra mọi biến cố của cuộc đời dù thuận lợi
hay gian nguy, và đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa để chúng con dám dân thân phục
vụ và để tâm hồn chúng con được vui sướng và bình an, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét