TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH - NGÀY 18 THÁNG 12
TIN MỪNG CHÚA GIẾ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 1,18-24
Lời Chúa: Mt 1,24
“Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.”
Suy niệm:
Bài Phúc Âm hôm nay giới thiệu nét thứ hai của Chúa Cứu Thế giáng sinh: Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa ở
với loài người (c.23). Bài Phúc Âm cũng giới thiệu Thánh Giuse, một
người đóng vai trò tích cực cho việc Ngài sinh ra.
Lời báo tin của sứ thần Gabriel lặp lại cho thấy Thánh Giuse
vào đóng góp vào công trình nhập thể của Chúa Giêsu với tư cách pháp lý là con
cháu Đavít. "Này ông Giuse, con cháu Đavít,
đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng
Chúa Thánh Thần.” (câu 20).
Theo ý định ban đầu, Giuse biết mình không phải là
cha của đứa bé nên vì công chính mà không dám nhận quyền làm cha, bởi đó định
âm thầm ra đi (Công chính=không xâm phạm quyền lợi của người khác). “Ông Giuse,
chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà
cách kín đáo” (câu 19).
Sau đó khi biết ý Thiên Chúa muốn mình bảo bọc Đức
Maria và Chúa Giêsu thì, cũng vì công chính nên Ngài đã ở lại (Công chính=thi
hành ý Thiên Chúa).
“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy
và đón vợ về nhà.” (câu 24)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, không biết từ lúc nào chúng con
luôn luôn toan tính cuộc đời theo ý riêng của mình, xin Chúa giúp chúng con sửa
đổi lại lòng mình từ nay đón nhận và làm theo ý Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét