Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

TIN VÀO CHÚA, MÙ ĐƯỢC SÁNG

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 9,27-31
Lời Chúa: Mt 9,29
“Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: "Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy".
Suy niệm:
Thánh Matthêu trình thuật trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su chữa lành hai người mù được sáng nhờ lòng tin vào Ngài. Chúng ta quan sát hành vi và cử chỉ để tìm hiểu đức tin của hai anh.
“Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi". (Mt 9, 27). Khát vọng lớn nhất của người mù là trông cho mình được sáng. Khi nghe biết Chúa đi ngang qua, hai anh đi chắc không kịp nên phải chạy theo là đặt trọn niềm tin quyền năng và cố gắng gần gủi để cầu xin Ngài. Chúa chưa đáp lời chữa ngay nhưng hai anh không thất vọng bỏ cuộc và vẫn tiếp tục theo Ngài. Về đến nhà, họ tiến lại gặp Ngài để một lần nữa xin Ngài chữa lành. Câu hỏi Chúa Giêsu đã đặt ra cho hai người mù là để gián tiếp ám chỉ một câu hỏi khác: "Các ngươi có tin Ta là Ðấng Cứu Thế không?" (Mt 9,28), vì theo các tiên tri khi thời Ðấng Cứu Thế đến thì mọi bệnh tật sẽ được chữa lành như: người câm nói được, người điếc được nghe, kẻ què được lành và người mù được thấy... (Bài Ðọc I: Is 29, 17-24). Họ đáp: "Có" và nhờ lòng tin họ được chữa lành. Trước và sau khi được chữa lành, người mù đều lớn tiếng. Lúc đầu họ lớn tiếng vì lòng khát khao tìm thấy ánh sáng; lần sau họ cũng lớn tiếng với nỗi vui mừng đã được thấy ánh sáng. Khi có được nỗi vui mừng thì hai anh cao rao danh Ngài mặc dù Chúa Giêsu có ngăn cấm họ.
Thế giới hôm nay đang được soi sáng bởi nền khoa học rực rỡ đáng khen ngợi, nhưng mặt trái của nó tệ hại khôn lường, đã đánh mất lý tưởng ý nghĩa cuộc đời. Con người đề cao tiền bạc và hưởng thụ làm gây ra tối mù lý trí và lương tâm, loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài, bệnh mù này nguy hiểm hơn và rất đáng sợ, vì con người đang mù mà không biết mình mù; con người đang mù mà vẫn cứ tưởng là mình đang sáng mắt.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con sống giữa thế gian có quá nhiều cám dỗ và cạm bẩy đã làm đức tin yếu đuối, xin ánh sáng lời Chúa sưởi ấm tâm hồn nguội lạnh, và nung đốt lên tình yêu Chúa nồng nàn hơn, Amen.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét