CHÚA NHẬT THỨ I – MÙA VỌNG – NĂM A
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 24, 37-44
LỜI CHÚA : Mt 24, 44
“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.".
SUY NIỆM :
Năm Phụng vụ mới bắt đầu, không như năm mới của trần gian say sưa với bảng tổng kết rồi mở hội tiệc tùng, hay say đắm thế trần như xã hội thời Nô-ê trong tin mừng, Giáo hội hướng con cái mình tới trước bằng thái độ canh thức và sẵn sàng để đón gặp Đức Kitô, Ngài đang đến.
Tất cả các thực tại trần gian không có tính chắc chắn và vĩnh cửu, không thể tin cậy vào đó ung dung không nghĩ ngợi, như một trong hai người đàn ông đang làm ruộng (c.40), hay hai người đàn bà đang kéo cối xay cũng vậy (c.41), để rồi một đem đi; một để lại, vì có lối sống khác biệt nhau: say mê và canh thức.
Chúa Giêsu cũng ví việc quang lâm của Ngài giống việc đi lại của kẻ trộm, mang yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, ngày đó là ngày trông đợi cho những ai luôn sẵn sàng, vì họ biết chính họ và cả thế giới này thuộc về Con Người khi Người đến trong vinh Thiên Chúa.
Chúa sẽ đến lần thứ hai để cứu độ. Yếu tố bất ngờ nhắc nhở canh thức và sẵn sàng, còn số phận do mỗi người định liệu ngay còn tại thế này. Giáo hội muốn giúp con cái dọn mừng lễ Chúa Giáng sinh nhằm gia tăng thêm khả năng chuẩn bị cho ngày ấy.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con kiêng bớt những thú vui trần thế, để dọn mình xứng đáng đón Chúa giáng sinh trong tâm hồn chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét