Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

NGÀY CHÚA TÁI LÂM

THỨ BẢY TUẦN THỨ 32 - THƯỜNG NIÊN 
THÁNH MARTINÔ, GIÁM MỤC 
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 17, 26-37
LỜI CHÚA : Lc 17, 30
“Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện.”
SUY NIỆM :
Nối tiếp câu trả lời cho người Pharisêu khi nào Nước Thiên Chúa đến ngày hôm qua, trình thuật hôm nay chuyển theo hướng khác về ngày cánh chung, ngày Chúa đến lần thứ hai. Triều đại Thiên Chúa đang hiện diện thay thế cho việc Con Người đến trong ngày tận cùng mang hai yếu tố bất ngờ và thảm khốc.
Phản bác quan niệm của người Pharisêu, và khẳng định thời Tận cùng đang hiện diện, nhưng một cách tàng ẩn, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ thời Tận cùng chưa đến, nhưng họ chớ coi thường: kinh nghiệm về ơn cứu độ mà họ đã trải qua trong cuộc sống lòng tin không phải là tất cả lời đáp của Thiên Chúa.
Những ngày của thời tận cùng được so sánh với thời ông Nôê và thời ông Lot. Hai điển tích nhỏ này nhắc nhở các Kitô hữu đừng quên khi họ suy luận về việc Con Người đến trong vinh quang. Ngày ấy là ngày Phán xét cuối cùng, họ phải tính đến sự đột ngột và khảm khốc mà họ không ngờ tới.
Hai ví dụ đầu tiên (c.31-33): ai ở trên sân thượng; ai ở ngoài đồng đừng có ý quay lại. Chúa Giêsu khuyên phải trốn cho mau hết sức khỏi những ban hành khủng khiếp sẽ xảy ra ở thời tận cùng. Ai tìm cứu mạng bằng của cải và sức riêng của mình thì bị mất; Ai không dựa vào sức riêng, không cậy vào của cải sẽ được sống vĩnh cữu.
Ba tình huống mới trong ngày thẩm phán xảy ra (c.34-36) : hai người đang nằm chung một giường, hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, Thiên Chúa sẽ đem một người đi khỏi bị tiêu diệt, còn người kia bỏ lại cho số phận cho sự chết. Không có sự tuỳ tiện ở đây, tất cả tuỳ thuộc vào cách ứng xử của mình đối với sự nghịch lý về việc hy sinh mạng sống: tìm - mất; mất - được (c.33).
Kết thúc các môn đệ hỏi Chúa một câu về thời điểm và địa điểm khá mù mờ. Và Chúa trả lời cũng chẳng sáng sủa gì hơn (c.37): "Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó". Thành ngữ này có nghĩa đen “Đến lúc đó rồi sẽ biết”. Chắc ăn nhất là phải tỉnh thức và sẵn sàng từ đây kẻo muộn.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con yêu mến luật Chúa, và hướng dẫn sống trong chân lý Ngài, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét