Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

DỤ NGÔN VỀ ÔNG VUA

THỨ TƯ TUẦN THỨ 33 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 19, 11-28
LỜI CHÚA : 19, 13
“Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến."
SUY NIỆM :
Phần mở đầu nối liền với trình thuật nói về Dakêu. Chúa Giêsu nói về ngày hôm nay của ơn cứu độ. Sau đó Luca đưa ra hai lý do khiến Chúa nói thêm dụ ngôn mười nén bạc: Vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi (c.11).
Trong bối cảnh này, một trong các mục đích của dụ ngôn mang ý nghĩa sửa sai, khẳng định Triều đại chưa tỏ hiện khi Chúa vào Giêrusalem đâu, cũng không đến sau khi Chúa Kitô phục sinh. Trong chiều kích đầy đủ, Vương Quốc Thiên Chúa sẽ trùng hợp với ngày Con Người đến để phán xét.
Toàn bộ dụ ngôn được cấu thành hai cảnh. Cảnh thứ nhất (c.12-14), một ông hoàng sắp lãnh nhận vương quyền, mười người trong các tôi tớ của ông, đồng bào ông và những kẻ âm mưu chống lại ông. Việc cần thiết phải trẩy đi phương xa để lãnh nhận vương quyền, ông gọi tôi tớ phát mỗi người nén bạc và bảo họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến”.
Cảnh thứ hai (c.15-22) sau khi lãnh nhận vương quyền trở về, ông bắt đầu kiểm tra số bạc sinh lời. Trình thuật kể vắn gọn hai tôi tớ đầu sinh lợi được trao thêm mười thành, năm thành cai quản, còn người thứ ba hoàn trả nguyên nén bạc không có lời. Nhà vua bắt y và những người không tôn ông làm vua sửa phạt.   
Những nét ẩn dụ cho thấy người quý tộc trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền là Chúa Kitô. Ngài được Chúa Cha tôn phong làm Vua cứu thế chứ không phải đồng bào của Ngài. Và việc trở về của Chúa Kitô xảy ra ngay khi Ngài bị treo lên thập giá, được Thiên Chúa đặt làm Đấng Cứu Thế.
Quan hệ của Thiên Chúa và con người hay ngược lại là quan hệ tình yêu, đặt trên nền tảng tín trung. Ngài tin tưởng trao ân huệ; con người trung thành làm sinh lợi. Vào thời tận cùng, hồng ân Chúa thưởng ban sẽ vượt quá chờ mong đối với những ai đã làm cho lời hằng sống mà Chúa Kitô giao phó sinh lợi.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cho chúng con chuyên tâm làm việc lành để đời sống chúng con và mọi người chung quanh mỗi ngày nên tốt đẹp, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét