Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

KHÓC THƯƠNG VÌ TỘI LỖI

THỨ NĂM TUẦN THỨ 33 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH ÊLISABETH, HUNGARY
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 19, 41-44
LỜI CHÚA : Lc 19, 43
“Vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm."
SUY NIỆM :
Giêrusalem đối với người Do thái không chỉ là thủ đô mà còn là giáo đô, nơi dấu chứng Thiên Chúa hiện diện giữa dân Người, và nơi quy tụ mọi người Do thái.
Cuộc hành trình lên Giêrusalem hôm nay là khúc quanh quyết định trong cuộc đời Chúa Giêsu, cũng như trong chương trình cứu độ của Ngài. Sự hiện diện của Chúa tại Giêrusalem lúc này, sẽ đặt cả dân tộc Do thái trước một sự lựa chọn căn bản và cuối cùng về sứ điệp Nước Thiên Chúa.
Trong khi dân chúng hân hoan trẩy hội về Giêrusalem mừng kỷ nhiệm ngày dân tộc được giải phóng khỏi ách nô lệ, thì Chúa Giêsu mang tâm trạng khóc thương đền thánh, tiên báo ngày sụp đổ điêu tàn. Tuy nhiên sự khóc thương không hệ tại ở sự sụp đổ mà nằm nơi nguyên nhân của sự sụp đổ.
Trong thực tế, thành đã từ chối cơ hội Chúa đem bình an đến cho họ, sự mù quáng cố ý của thành, đồng thời cũng là công trình của Thiên Chúa. Năm hành động của quân thù (43), làm thành sụp đổ, không phải Thiên Chúa đoán phạt họ mà do hệ quả tội lỗi của họ gây nên, họ tự chọn hậu quả cho mình.
Dân thành không nhận ra rằng giờ mà kinh thánh loan báo, dân mong đợi, nay đã điểm. Khi Chúa Giêsu thành, họ từ chối không tin nhận, thì được các môn đệ tung hô. Đó là chính Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài để ban ơn cứu độ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khóc thương tội lỗi mình đã xúc phạm đến Chúa mà ăn năn, hầu được hưởng bình an do ơn cứu độ Chúa ban, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét