Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

NIỀM VUI VÀ HOÁN CẢI

THÁNH MARTINÔ PORESS, TU SĨ.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 15, 1-10
LỜI CHUÁ : Lc 15, 10
“Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối." 
SUY NIỆM :
Nét chính của đoạn tin mừng cho thấy nổi bật lòng nhân từ hay thương xót của Thiên Chúa và sự vui mừng của triều thần thiên quốc đối với người tội lỗi ăn năn sám hối.
Đoạn Tin Mừng Thánh Luca chương 15 từ câu 1-38 là tuyệt tác nói về tình yêu, sự ân cần của Thiên Chúa đối với những kẻ bị xã hội tôn giáo khinh chê ruồng bỏ. Thiên Chúa cứu rỗi hết mọi linh hồn, không trừ ai. Thiên Chúa luôn tìm kiếm các tội nhân để đưa về với Ngài.
Lời lẽ và hình ảnh tương phản khác biệt giữa Chúa Giêsu, Đấng vô cùng nhân hậu, thương yêu, gần gũi, ăn uống với những người tội lỗi, trong khi những người Biệt Phái và Luật Sĩ thì vô cảm, không xót thương, có thái độ xa cách, ra mặt khinh bỉ họ.
KhI bị xầm xì đón tiếp và ăn uống với phường tội lỗi, Chúa Giêsu đưa ra hai dụ ngôn chiên lạc và đồng bạc bị mất thể hiện sứ vụ cứu thế của Ngài. Cả hai có cùng một ý nghĩa bị mất và tìm lại. Dụ ngôn không quan tâm cách thức bị mất, ngay cả việc tìm thấy cái đã mất cũng thuộc về quá khứ. Việc tìm kiếm ít được nhấn mạnh hơn lời mời cùng chia xẻ niềm vui.
Dụ ngôn còn cho thấy Thiên Chúa đi tìm trước khi tội nhân hoán cải. Thứ đến thử hỏi ai là người vô tội, công chính trước mặt Ngài. Như thế, việc Chúa Giêsu năng giao du với kẻ bị loại trừ được biện minh bằng hành động của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa vui mừng và chia xẻ niềm vui với triều thần thiên quốc khi người tội lỗi sám hối quay về.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, Chúa là Đấng khoan nhân, xin đừng chấp tội nhưng tha thứ tất cả lỗi lầm chúng con xúc phạm xưa nay, và xin cho các đẳng linh hồn sớm được về hưởng nhan thánh Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét