THỨ TƯ TUẦN THỨ 34 – THƯỜNG NIÊN
Thánh Clêmentê I ,Giáo hoàng, Tử đạo
Thánh Côlombanô, Viện phụ
TIN MỪNG CHÚA GIẾSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 21, 12-19
LỜI CHÚA : Lc 21, 17
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.”
SUY NIỆM :
Vẫn còn trong bối cảnh ngày Tận cùng, Chúa Giêsu đang trả lời cho mấy người hỏi khi nào, và có điềm gì báo trước ngày ấy xảy đến (c.7).
Chúa Giêsu báo trước các cuộc bách hại người Kitô hữu sẽ diễn ra cả hai lãnh vực ngoài xã hội cũng như trong gia đình, do người xa lạ cũng như người thân gây ra. Họ sẽ bị nộp cho các hội đường, bị bỏ tù, và có thể bị giết.
Chúa khuyến khích các tín hữu đương đầu với thử thách mà không phải lo sợ lo nghĩ gi, họ sẽ được ban những ân huệ cần thiết trong lúc đó, mà thường được gán do Chúa Thánh Thần, ở đây gán cho chính Chúa Kitô Phục sinh.
Lý do thứ hai làm cho các tín hữu tin tưởng: không sợ mất gì cả cho dù là một sợi tóc trên đầu cũng không mất, và họ sẽ chiếm được sự sống đích thực đời đời nhờ kiên trì trong khi bị bách hại.
Đạo Chúa là cuộc bách hại triền miên theo dòng lịch sử. Cuộc đời một Kitô hữu có thể không bị bách hại, tuy nhiên, không một ai được miễn trừ sứ mệnh làm chứng nhân cho Nước Chúa ở khắp mọi nơi.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con sống đúng giá trị của tin mừng mời gọi, để nên chứng tá tình yêu và sự thật giữa thế gian, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét