Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

LÝ LẼ CỦA TÌNH YÊU

THỨ BA TUẦN THỨ 33 - THƯỜNG NIÊN
THÁNH ALBERTÔ CẢ, GIÁM MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 19, 1-10
LỜI CHÚA : Lc 19, 10
“Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
SUY NIỆM :
Trình thuật kể lại ơn gọi của Dakêu, thủ lãnh người thu thuế, quyền thế và giàu có ở thành Giêricô. Khung cảnh hiện diện đông người, phản ảnh một phần bộ mặt xã hội tôn giáo Do thái thời bấy giờ.
Công danh sự nghiệp của Dakêu là thành đạt đối với cải nhìn loài người. Tuy nhiên, sự thành công đó đạt bằng phương tiện tội lỗi và bất chính. Ông cấu kết và làm giàu cho ngoại bang, phản bội dân tộc và làm phương hại đến đồng bào mình.
Mọi người xầm xì không chỉ về Giakêu mà về Chúa Giêsu là vấn đề chính. Có lẽ họ không sai khi luận về tội của ông đã làm, nhưng họ sai hoàn toàn khi loại bỏ người anh em mình. Và họ cũng sai hoàn toàn khi xầm xì về Chúa Giêsu (c.7).
Chúa Giêsu được sai đến trần gian để cứu độ, đưa nhân loại về với tình thương của Thiên Chúa. Ngài đi tìm và cứu chữa người có lỗi lầm, người chưa tin Ngài, chưa tin nhận Thiên Chúa. Bởi đối với Ngài: Tất cả mọi người là tội nhân, cần được cứu rỗi.
Chúng ta tìm mọi lý lẽ để phân biệt và loại bỏ nhau mà không tìm mọi lý lẽ để yêu thương nhau, còn Chúa Giêsu tìm và cứu chữa những gì đã mất. Ơn hoán cải của Giakêu đã làm nỗi bật sứ vụ của Chúa Giêsu: tìm và cứu chữa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con học hỏi trái tím Chúa, biết tìm những điều tốt đẹp của người anh em để yêu thương như Chúa đã làm cho chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét