Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

THANH TẨY ĐỀN THỜ TÂM HỒN

NGÀY 18 THÁNG 11 - 
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG PHÊ-RÔ VÀ THÁNH ĐƯỜNG PHAO-LÔ
THỨ SÁU TUÂN THỨ 33 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 19, 45-48
LỜI CHÚA : Lc 19, 46
"Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!"
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu tức khắc đi vào Đền thờ như lời tiên tri Malakhi (Ml 3,1) “Đấng mà các ngươi tìm kiếm, thình lình tiến vào Đền thờ của Người để thanh tẩy” hàng tư tế và dân chúng. Nhờ vậy việc phụng tự sẽ lại đẹp lòng Thiên Chúa.
Nhìn thấy các hoạt động thương mãi, buôn bán trong sân, không những đánh mất chức năng phụng tự của đền thờ mà còn biến đền thờ thành hang trộm cướp, bằng hành động có tính cách tiên tri, Chúa Giêsu bắt đầu xua đuổi họ, trả lại sự trong sạch của nhà Chúa, như vậy mới có thể giảng dạy (c.47).
Chúa hạch tội những người bày biện dịch vụ, buôn bán. Có thể các hoạt động này cần thiết phục vụ cho tế tự, nhưng phải đưa ra bên ngoài khuôn viên đền thờ, còn ở đây nó nằm trong, và trong tay gia đình của vị đại tư tế nhằm vụ lợi. Họ đã làm băng hoại đạo đức và cả mục đích của nhà Cha Ngài.
Họ đã quên rằng con người không thể làm tôi hai chủ Thiên Chúa và tiền của được. Và như vậy họ cũng đã bất trung với vai trò đã tạo nên chức vụ của họ: đó là nuôi dưỡng dân Chúa. Của nuôi dưỡng này giờ chính Chúa Giêsu đã nuôi dưỡng họ: “Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ” (c.47).
Qua hành động thanh tẩy đền thờ của Chúa, trái với toàn dân đang say mê nghe Ngài giảng dạy, các thượng tế và các kinh sư, cả những thân hào tìm cách giết Ngài, nhưng chính nhờ sự có mặt của dân chúng đã ngăn cản họ đạt tới mục đích tội ác.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin tẩy sạch tâm hồn và miệng lưỡi chúng con, đế xứng đáng đền thờ Thiên Chúa ngự, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét