THỨ BA TUẦN THỨ 34 - THƯỜNG NIÊN
KÍNH THÁNH CÊCILIA – TRINH NỮ, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 21, 5-11
LỜI CHÚA : Lc 21, 8
“Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ.”
SUY NIỆM :
Trình thuật mở đầu bằng sự chú ý của mấy người về việc Đền thờ được trang hoàng, tôn tạo một cách lộng lẫy, thì Chúa Giêsu tiên báo cảnh đổ nát hoang tàn của nó mai này (c.5-6).
Họ liền hỏi Chúa khi nào sự việc đó xảy ra, và sẽ có điềm gì báo trước (c.7). Với cái nhìn của chúng ta, câu hỏi này dường như nhắm đến biến cố của lịch sử, của tuổi thọ ngôi Đền.
Tuy nhiên đối với Kitô hữu của thời kỳ đầu Giáo hội, việc Giêrusalem bị tàn phá được gắn liền chặt chẽ với việc tận thế, việc Quang lâm. Và họ những tưởng ngày ấy đang cận kề.
Chúa Giêsu không phản bác câu hỏi như thế mà trả lời khi tiên báo những giai đoạn tuần tự diễn tiến đến thời kỳ tận cùng, Ngài đã phân biệt ngày quang lâm và những biến động trong vũ trụ đi liền ngày ấy.
Đầu tiên, cảnh báo coi chừng bị lừa bịp, sẽ có những tiên tri giả, mạo danh Ngài xuất hiện lôi cuốn theo họ, làm mất đức tin. "Vậy đừng sợ hãi". Thứ đến, Chúa báo về loạt biến cố: chiến tranh giặc giã; thiên tai ôn dịch; sau cùng là dấu hiệu trên trời, sẽ cùng đến với sự xuất hiện của Con Người .
Vũ trụ sẽ qua đi, chỉ những gì thuộc về Thiên Chúa trường tồn vĩnh cữu với Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con hướng về giá trị vĩnh cữu trên trời ngay tại đời này, chứ đừng bám víu giá trị chóng qua của trần thế, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét