CHÚA NHẬT TUẦN THỨ 32 - THƯỜNG NIÊN – NĂM C
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 20, 27-38
LỜI CHÚA : Lc 20, 38
“Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."
SUY NIỆM :
Cùng với nhóm luật sĩ và Pharisêu, nhóm Sadoc cũng là những lãnh đạo tôn giáo thời đó. Rất bảo thủ, họ chỉ tin vào luật Môsê trong bộ ngũ thư, không tin các sách ngôn sứ, các thiên thần và sự sống lại, vì cho rằng không có nền tảng trong bộ luật.
Họ đến và đưa ra một tiểu tiết về quyền của người anh không có con nối dõi trong luật hôn nhân (DNL 25,5 và ST 38,8), đòi Chúa Giêsu phải bày tỏ lập trường dứt khoát, nếu như Chúa không tin có sự sống lại, sẽ đồng minh với họ; nhược bằng Ngài tin, làm sao có thể giải quyết vụ hôn nhân gây cấn của người vợ góa với bảy anh em ruột đều là chồng bà.
Phản bác ý niệm về tình trạng kẻ chết sống lại quá ngây ngô và thô thiển, để dễ hiểu Chúa Giêsu trả lời thành hai đợt. Thứ nhất, ở đời này con người sinh ra rồi chết, có tính dục bảo tồn duy trì giống nòi; còn kẻ xét được hưởng phúc đời sau, họ sống lại và không chết nữa, như vậy sự bất tử loại bỏ sự sinh sản. Điều này làm cho họ sinh ra trong tình trạng thiên quốc, họ giống như các thiên thần, và đặt họ trước nhan Thiên Chúa hằng sống (c.34-36).
Trong đợt thứ hai, Chúa Giêsu xác nhận chính sự kiện các kẻ chết sống lại (c.37-38), Ngài trích dẫn sách Xuất hành 3,6 - khi kinh thánh chưa được phân câu, thuộc đoạn nói về Bụi gai, cho thấy Thiên Chúa là Thiên Chúa của mọi thời đại, và Thiên Chúa đã cam kết làm việc không ngừng để ban ơn cứu độ cho Israel, đặt trên nền tảng sự trung thành với Ngài.
Như vậy lòng trung thành của Thiên Chúa đối với những người được Ngài tuyển chọn, và đáp lại lời của Ngài, thần chết không thể làm gì được để chống lại lòng trung thành này.
Không hề thấy nói gì về số phận của kẻ vô đạo. Dường như là Chúa xét họ không xứng đáng được kéo ra khỏi chốn hư vô của sự chết, không đáng để được tái tạo.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con tin có sự sống lại, và sự sống đời sau. Xin cho chúng con sống niềm tin ấy với lòng trung thành tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét