THỨ SÁU TUẦN THỨ 34 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH CATARINA ALEXANDRIA, TRINH NỮ, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 21, 29-33
LỜI CHÚA : Lc 21, 33
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
SUY NIỆM :
Để khám phá ý nghĩa diễn từ của ngày Tận Cùng, dụ ngôn cây vả đâm chồi nối kết các biến cố đã được nêu trong những bài trước mà Chúa Giêsu trả lời cho câu hỏi ban đầu về ngày giờ và dấu chỉ (c.7).
Trước hết là dấu chỉ, những sự vật sinh sản, cây đâm chồi trong dụ ngôn (c.30), cho phép các tín hữu suy diễn về sự gần kề của ngày giải thoát vĩnh viễn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần (c.31).
Điều này minh diễn vũ trụ có không gian và thời gian, thì sẽ có ngày tận cùng là tất yếu, chắc chắn phải chấm dứt, để khai mở cho thế giới mới, cho thực tại vĩnh cữu của Nước Thiên Chúa xuất hiện.
Nếu các sự việc này quy chiếu về các sự biến động trong vũ trụ sẽ xảy ra trước ngày quang lâm của Con Người, thì chỉ có thế hệ tín hữu cuối cùng mới bị liên hệ bởi sự gần kề của ơn cứu độ vĩnh viễn (c.32).
Và kết luận lời tiên tri của mình, Chúa Giêsu xác nhận thế giá và tính chắc chắn của lời hứa trước đây, cũng như toàn bộ diễn từ cánh chung hôm nay (c.33): chúng bền vững hơn vũ trụ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, mỗi người chúng con được mời gọi xóa đi cái tôi của mình để chuẩn bị tâm hồn Chúa đón nhận vào thế giới giới mới, xin cho chúng con trung thành bước theo Chúa đến cùng, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét