THỨ BA TUẦN THỨ I – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 10, 21-24
LỜI CHÚA : Lc 10, 24
Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
SUY NIỆM :
Tràn đầy hân hoan về việc Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, được xác mình bằng những cuộc trừ quỷ của bảy mươi hai môn đệ vừa báo tin, Chúa Giêsu thốt lên lời cảm tạ (c.21).
Mặc khải được trao ban cho Môsê trong lề luật (viết và khẩu truyền) ở núi Sinai, lần lượt truyền đạt xuống cho Giosuê, cho các Trưởng lão, đến các ngôn sứ, cho các vua và những người của Đại công hội. Chúa Giêsu không lệ thuộc vào truyền thống con người.
Tất cả mọi sự được Chúa Cha trao trực tiếp Cho Ngài (c.22). Sự hiểu biết hiện sinh của mối liên kết Chúa Cha và Ngài thì chỉ Chúa Cha và Ngài biết và những người mà Chúa Cha (c.21) và cả Ngài mặc khải cho (c.22).
Đặc biệt nhắc đến Thánh Thần và tiên tri cho thấy rằng các lời này là mặc khải trọn vẹn. Điều mà dân Israel mong đợi sẽ đến trong tương lai, giờ đây đã thực hiện mà những kẻ bé mọn đón nhận; còn các kinh sư, những kẻ nghiên cứu lời Chúa, được cho là thông thái, với thái độ tự mãn kiêu căng không nhận thấy. Đó là lòng từ ái nhưng không của Thiên Chúa (c.21).
Tin mừng được loan báo cho người nghèo, người bé mọn. Niềm vui và hạnh phúc của họ là được thấy hoạt động và được nghe Chúa Giêsu rao giảng. Đó là có kinh nghiệm về việc chính Thiên Chúa cứu độ đã đến.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra sự hữu hạn của lý trí, dẹp tính ngạo mạn kiêu căng, mà tạo lại tâm hồn đơn sơ nhỏ bé trong mùa vọng này, để đón nhận mầu nhiệm nước Trời là nguồn niềm vui và hạnh phúc của đời sống chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét