Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

NGÀY 2 THÁNG 11 - 
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 23, 33. 39-43.
LỜI CHÚA : Lc 23, 43
“Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". 
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu không nói đến việc Ngài bị đóng đinh, nhưng nói đến việc Ngài được tôn vinh. Chúa Giêsu luôn thể hiện Ngài là Đấng Cứu Thế chỉ nói lời yêu thương, lời tha thứ, chứ không nói lời kết án.
Khi đến Núi Sọ, chúng đóng đinh Ngài, Ngài đã cầu xin Chúa Cha thứ tha tội lỗi cho họ (c.34), cho tổng trấn Philatô, cho vua Hêrôđê, cho giới giáo quyền, cho kẻ chế nhạo, cả dân chúng Do Thái, và cho kẻ trộm bên tả cũng đứng về bên kết án tử Ngài (c.39).
Đối lại, người trộm bên hữu hoàn toàn khác. Anh ta nhìn nhận tội lỗi mình, mặc nhiên tỏ lòng thống hối, và đứng vào hàng ngũ những chứng nhân cho sự vô tội của Chúa Giêsu (c.41). Khi nói với Chúa Giêsu anh tuyên xưng tính Cứu Thế của Ngài, anh nghĩ rằng quyền năng cứu thế chỉ tỏ hiện vào thời cuối cùng, khi Ngài quang lâm (c.42), nhưng ngay lúc ấy, Chúa Giêsu chấp nhận lời cầu xin của anh, và Ngài chỉnh lại: chính hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta (c.43).
Hai lời tha thứ của Chúa Giêsu trên thánh giá là những ánh sáng cho mọi Kitô hữu, khi đến cuối cuộc đời, sám hối ăn năn, nhận mình là kẻ có tội, và kêu cầu Chúa Giêsu nhớ đến mình.
Hôm nay tưởng nhớ và dâng lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, không chỉ dừng lại nơi họ để cầu nguyện cho họ, chúng ta còn phải nài xin Chúa thương xót tất cả chúng ta.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, vì cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, xin cho các tín hữu đã qua đời được lên chốn nghỉ ngơi bình yên, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét